Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

ĐÓN BAN MAI



ĐÓN BAN MAI
(Thuận nghịch độc)

Ta yêu sớm sáng đẹp nền trời
Bút quyệt xanh ngần sắc cảnh tươi
Hoa ghẹo lá hờn sương ái phủ
Gió vờn mây giỡn sóng tình phơi
Nhà thơm tắm nắng mầu loang trộn
Ngõ mát đùa mây nhũ vệt cời

Quà tặng đất say quê rót tửu
Ca đàn xướng họa múa vần chơi

---

Chơi vần múa họa xướng đàn ca
Tửu rót quê say đất tặng quà
Cời vệt nhũ mây đùa mát ngõ
Trộn loang mầu nắng tắm thơm nhà
Phơi tình sóng giỡn mây vờn gió
Phủ ái sương hờn lá ghẹo hoa
Tươi cảnh sắc ngần xanh quyệt bút
Trời nền đẹp sáng sớm yêu ta

22/11/2104
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét