Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

ĐÀNH BUÔNG


ĐÀNH BUÔNG

Hoàng hôn trống vắng
Nỗi buồn trĩu nặng
Tìm kiếm tình yêu
Rũ úa trời chiều…

Bao điều em nói
Anh vừa nhắc gọi
Em hỡi có nghe
Sao vẫn chưa về…

Sảng mê cơn gió
Thầm thì to nhỏ
Đã thấy em chưa
Lặng lắm… sóng đùa…

Tiễn đưa về vội
Sợ rằng mắc tội
Mây vội phân bua
Giọt nắng muốn ru…

Thật hư, hư thật
Em là hư nhất
Chưa thấy em đâu
Gào xé nỗi đau…

Canh thâu nghẹn khổ
Trời đầy giông tố
Vùi lấp cùng anh
Một nấm mộ xanh…

Buông nhành kỷ niệm
Không còn tìm kiếm
Quên nhé cuộc tình
Vừa dứt… bình minh…

23/11/2014

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét