Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

VÒNG YÊU



VÒNG YÊU

Em ơi… em đâu rồi… anh tìm em mãi
Nhành hoa dại năm xưa anh chẳng thấy đâu
Cây vẫn đây… khiêm nhường, lặng lẽ chân cầu
Đâu ai thấy để bắt em đi… ai nhỉ?...

Già thật già, cây ơi lấy ai tri kỷ
Nhớ nhớ quên quên những gửi gắm nguyện thề
Bắt đền đấy, hoa đâu? Cánh bướm đã về
Nhớ và nhớ… lặng đây dấu chân kỉ niệm…

Quen mà lạ, ngác ngơ nỗi sầu tìm kiếm
Đong với đếm, lạ chỉ lũ quả này thôi
Em ơi… người tình bé nhỏ một thời ơi
Cuộc sống mới… cánh bướm đa tình… lặng đợi…

13.11.2014

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét