Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2004

VÌ CÁI CHỮ T



VÌ CÁI CHỮ T

Trời buồn âm u chẳng nói
Mây cũng chẳng vui
Lặng lẽ trôi
Còn tôi cũng thế
Có vui đâu nào

Nôn nao
Ánh mắt vời xa
Trong sáng thu ấy sao mà lạnh ghê
Đê – tê – mê
Buồn say tôi biết
Đợi chờ gì
Có chút gió thoảng qua
Mơn man, ve vuốt gì tôi
Đôi môi hay chút thịt da tôi này
Thì đây – tất cả tôi đây
Gió ơi lấy tất đi này chẳng sao
Tôi nào còn có em đâu
Bỏ tôi rồi
Em chạy theo người
Em vui bao những nụ cười
Em tươi vì được đổi đời từ đây
Đây này vàng – đá đeo tay
Cổ, tai trĩu nặng
Trông kìa lung linh
Vất cha cái chữ T tình
Thay vào cái chữ T tiền hay hơn
Ha… ha…
Em đúng thật là
Lời em – trời đất bực mình
Âm u…

11-2004

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét