Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2001

NỖI BUỒN LY BIỆT


Chiều về, chiều đã về rồi
Êm êm gió thổi ru tôi nhẹ lòng
Mênh mông, tiếng ếch ngoài đồng
Cũng lần theo gió đi vào phòng tôi.

Bồi hồi dế gẩy dương cầm
Âm thầm chú nhện buông dài sợi tơ

Để cho kẻ cứ mơ h
Sa vào vùng vẫy gỡ hoài chẳng ra
Vùng ra rồi lại quấn vào
Đúng là tơ nhện khác nào lòng ta.

Đêm khuya khói thuc mơ màng
Thức thao ta đứng ngóng này hằng đêm
Đêm nay lại đứng bên song
Ngắm trăng sao bỗng trạnh lòng nhớ em
Giờ em ở trốn xa nào
Có hay anh đứng dõi buồn ánh trăng.
NỖI BUỒN LY BIỆT
02.12.2001
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét