Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

CHÚC BÉ NGỦ NGON







Abdullah Kurdi gào thét
Trong màn đêm đặc quánh nỗi đau
Đôi bàn tay trơ gầy cào cấu
Bạc mái đầu
Đâu???...
Vợ…

DỰNG PHIM



Buồn cười tớ chẳng có xem anh
Rớt đậu vân vân ắt kẻ thành
Giải trí bây giờ vô thực nhảm
Chương trình mới đó biếu hư danh
Phim trường dựng tượng hoa cả tốc
Viễn cảnh xây người chói quá nhanh

BIỆT LY



Đã bén cùng người ngắn sợi duyên
Nhưng vui nhạc tẩm mấy cung huyền
Nay rời mắt tủi tơ hồng quyến
Mốt biệt tim rầu lệ bạc nguyên
Giọt nắng nao chiều đau đớn quyện
Hàng cây úa sắc đắng cay truyền

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

MONG EM HẠNH PHÚC



Thống khổ tung hoành vẽ sảng mê
Đôi tay trắng bệnh lối mô về
Con đường lặng lẽ sầu vương lả
Bọng mắt thâm quầng tủi cộn ê
Kẻ ở đành không hờn tứ phía
Người đi đã lỡ nghẹn muôn bề

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Tháng chín cờ vui trong gió lộng
Mùng hai pháo khỏa chốn Tiên Rồng
Toàn dân kính lễ hưng nòi giống
Đảng bộ trình ngày vẹn núi sông
Độc lập Người vun tươi giấc mộng
Tuyên ngôn Bác đọc thắm mầu hồng

SAY


Say là phó mặc chuyện đời
Say là quên hết những lời nhớ quên
Say là thẩm nghĩa có bền
Say là thấy tỏng đồng tiền sợ bia
Say là nhọc lũ đòi chia
Say là lẫn lộn râu ria nói cười

Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

NHẮC BẠN



Chiều buồn ngế bóng ghẹo hồ yên
Quẩn gió hòng ngăn nhắc bạn hiền
Thế sự đương suy đừng tạo biến
Tâm thời loạn tính chẳng hồn nhiên
Nhìn nhau cũng toại đừng sờ đến
Ngó mặt cùng hòa nhớ giữ nguyên

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

DÁNG CHIỀU


Đa tình ngọn gió lỡ cuồng bay
Vén áo cô em giữa nắng ngày
Ngọc nữ vô tâm đùa ánh mắt
Vương tôn hữu ý giận bàn tay
Hình như tớ khổ viền môi mọng
Đúng thế nàng xem giọt ái đầy