Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

NHỮNG GIẤC MƠ



Trong giấc mơ anh có một ngôi đền cổ tích
Trong ngôi đền có nhiều những cuốn sách hoang tịch
Anh mở một cuốn ngập đầy châu báu ngọc ngà
Chảy xuôi dòng như dòng sông lóng lánh quê ta…

Đẹp thật đẹp - sông kéo anh vào lòng em ạ

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

VU LAN VỀ RỒI ĐÓ



Vu lan nặng chuyến hỡi ai còn
Nghĩa mẹ công thầy nỡ héo hon
Chớ để khi cầm đôi bánh tét
Mà hay lại nhớ bận ăn đòn
 Rưng rưng lệ khổ vòng khăn trắng
Nghẹn nghẹn tim sầu miếng bánh non

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

MỘT CÔ DÂU – HAI ĐÁM CƯỚI



Say
Này tình ấy
Mưa thu đấy thấy chửa
Những giọt bên ô cửa đau lòng…

Không

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

ĐÊM THIÊN ĐƯỜNG


Đường kim mũi chỉ lặng lẽ đôi mình cùng thêu
Kệ cuộc sống phô bầy với quá nhiều khiêu gợi
Ta chỉ nhìn nhau thôi vun con đường riêng lối
Dưới trời thu lồng lộng vẽ đám cưới đẹp thay…

Anh ơi anh… trăng đã lên sáng tỏ rồi này

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

SINH NHẬT TÔI



Tôi thắp cho tôi ngọn nến hồng
Ngọn lửa vui mừng cháy từng không
Hôm nay ai đó sinh nhật nữa
Nâng chén cùng tôi một phút bồng…

------

XIN CÁM ƠN



Bằng hữu người thân chúc ngày sinh
Bà con cô bác mừng nhật mình
Nến hồng ba ngọn vui mừng cháy
Rượu trần hoan hỉ bánh trắng xinh
Tiếng khóc chào đời vang vọng mãi
Cám ơn bằng hữu đã ban tình

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

BẠN KHUYA


Tửu nựng canh trường tủi bóng ai
Đàn buông nốt lặng nghẹn lưng bài
Cung sầu gọi gió từ đâu lại
Quãng gợn tìm hằng chẳng vãng lai
Nản cõi dâng phần âm lễ bái
Thương mình chọn khắc bóng mờ phai

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ – HỌA SĨ VŨ HỒNG QUÂN


Nắn nót câu thơ cũng phí thừa
Niềm đau ứa nghẹn phút tiễn đưa
Thắp nén tâm nhang xin bái biệt
Nụ cười bất động - lệ chan mưa...

======