Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

TIẾNG NẤC



Tình yêu mình thăng trầm nhiều sóng gió
Nắm tay nhau gian khó có nề chi
Vui anh nhỉ, rộn một lễ vu quy
Anh chú rể - cô dâu thì em đó…

Ngọn nến tỏ đêm tân hôn bóc mở

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

MỘNG CHIỀU


Chiều khỏa từng không vọng sáo dặt dìu
Cung huyền hờn níu trời phiêu cơn mộng
Hàng cây thương chi? Nhớ gì nghiêng bóng
Nốt trầm buông, kẻ mong ngóng… mộng dìu…

Tiếng sáo phiêu không phải từ cánh diều

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

BỨC ẢNH



Mỗi năm thêm một tuổi
Anh lại già hơn em
Anh cộng thêm tuổi mới
Còn em vẫn là em…

Đôi môi xuân màu đỏ

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU



Có thể chưa quen khi mới đến
Nhưng rồi dòng chảy biến thành quen
Thương dòng khổ vẫn nổ bon chen
Vài tiếng hắng e hèm… - bác sĩ…

Một hàng người đi đóng viện phí

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

TỊCH LIÊU



Tiếng sáo buồn
Âm gợn nguồn sầu thương
Giữa canh trường
Tịch liêu sương trăng quyện
Ai? hiện diện
Điệu múa uyển chuyển quá

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015

MỘT NOEL NỮA


Vội làm chi em ơi… em ơi…
Một nô en nữa thôi… hãy đợi
Cây anh trồng đương hoa kết trái
Có tuyết trắng gọi lại em này…

Em lạnh lùng cứ đi chẳng quay

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015

NOEL CỦA NÚI



Nô en trước
Em vừa tròn mười bảy
Anh hơn em
Ba mùa nô en thôi
Cuộc sống vui
Hai đứa mình như thể

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

CHUYẾN XE ĐÊM NOEL


Tôi nhớ mùa nô en ấy
Ngõ vắng đâu thấy em về
Rực cháy đốm lửa hẹn thề
Huyễn ảo – u mê – ma quỷ…

Phía đó nhà tôi mở cửa