NỐT TRẦM
Mẹ ơi
Bếp tắt mất rồi
Tóc già sợi bạc hơn vôi
Trắng... lòng...
Mẹ ơi
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
NỐT TRẦM
Mẹ ơi
Bếp tắt mất rồi
Tóc già sợi bạc hơn vôi
Trắng... lòng...
Mẹ ơi
MÙNG TÁM THÁNG BA CHO... HAI CHÂN
(Thủ nhất thanh)
Mừng cô mỹ vị hương thơm ngất
Mừng chị cao lương tỏa ngát say
Mừng ả trang đài ai pát xịn
Mừng em quý phái tập đô dầy
HẠ
(Lục ngôn thể)
Say cảnh Hạ Long đẹp ngần
Buồm no gió vẫy mộng xuân
Công cha chạm trổ non trèo núi
Nghĩa mẹ thêu thùa hải níu vân
LẠC NHỊP
(Song tứ bát)
Hãy nắm tay nhau
Đi dọc con đường
Cuộc sống xô bồ phố phường sợ lạc...
Mưa phùn lác đác
TUỔI GIÁP NGỌ
(Lục ngôn thể)
Giáp Ngọ cuộc đời lắm hay
Hậu, Trung tốt đẹp nhiều may
Tài lộc quyện mơ nồng phú quý
Tuổi thọ vương mộng Đức khương dài
CẬN KỀ THỐNG KHỔ
Gần mùng tám lại tháng ba ơi
Ái nữ tình xoe gắng việc đời
Háo sắc mơ vui đành chấp nhận
Cuồng si mộng thắm có nên cười
Thanh niên tặng phẩm tươi hoa ngát
CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT
(Thủ nhất thanh)
Chúc mừng phụ nữ Việt
Chúc đẹp vui tươi lắm phẩm quà
Chúc mẹ cùng bà thêm nữa mợ
Chúc dì với chị cộng cô nha