Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

MÙA XUÂN VỀ RỒI



MÙA XUÂN VỀ RỒI

Xuân về rồi đó anh ơi
Đào bung sắc nở thắm trời
Em khoe dáng đẹp gọi mời
Vui ong xòe bướm ngọt lời
Say sưa khều nụ đào tươi
Í ra nhột quá rực cười
Thèm không mấy ánh mắt người

HỜN NGỌC NỮ




HỜN NGỌC NỮ
(Lục ngôn)

Em bán giấc mộng liêu trai
Em mơ cuộc sống ngày mai
ớc mắt cạn rồi anh hỡi
Dáng hờn ngọc nữ hương phai
Gối chăn buông đời đánh đổi
Cuộc vui tàn úa đêm dài

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

CÔ ĐƠN




CÔ ĐƠN
(Thất ngôn)

Ta lang thang bới nguyệt vui tìm
Lặng lẽ đời thổn thức con tim
Cô đơn nhỉ: làng xưa - xóm cũ
Rặng trúc buồn ủ rũ, im lìm
Ôm sương gầy buông lơi nhìn ngó
Gió ngủ quên chẳng đánh đôi chim

XUÂN THÌ




XUÂN THÌ
(Nhị tứ lục bát)

Rèm thưa
Sáng thừa hờ hững
Dáng ngà hờn nũng xuân thì
Một bầu sữa ái hát gì khép che…

Đê mê
Gió về mơn chớn

LỆ KHAN



LỆ KHAN
(Thất ngôn)

Em theo người phú quý giàu sang
Chiếc xe đẹp cổ - tay trĩu vàng
Quý phái, sang trọng người toại ý
Đừng ngoái nhìn giận dỗi, tủi, than
Đôi tay trắng che tim nghẹn đắng
Chẳng dám nhìn giọt lệ nuốt khan

U HOÀI




U HOÀI
(Thất ngôn)

Dõi mắt tìm giấc mộng liêu trai
Thềm xưa đọng nét u hoài
Tinh khiết tỏa nỗi buồn khắc khoải
Hờn nỗi lòng chín mọng bờ vai
Gió lạnh đông quyện vòng tê tái
Búp măng còn chờ đợi bóng ai

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

KIẾN TRÚC ĐỘC




KIẾN TRÚC ĐỘC
(Thất ngôn)

Khen ai khéo lợp nóc nhà
Tròn con mắt ây da chà chà
Dẫu bom đạn vẫn là kiên cố
Độc nhất đời vang vọng gần xa
Kẻ nhìn phán cụ rùa thì phải
Bấm ngón tay Quý Tỵ đây mà

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

CHỮ TÂM




CHỮ TÂM

Tu tâm thanh tịnh mình
Có ngộ được gì không
Gật đầu một xác hình
Đầu lắc uổng hoài công...

Chữ tâm tạo tất cả
Nghiệp chướng vướng Sân Si
Lòng Tham đời lắm quá