Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013
ĐỔI MÓN
Nhãn:
Tập 4 (Tìm lại)
,
Thơ thất ngôn
YẾM ĐÀO VÀ HOA SEN
Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013
DUYÊN QUÊ
KHÚC YÊU THƯƠNG
Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013
NHUỘM TÌNH ĐÔNG
NHUỘM TÌNH ĐÔNG
Đông về rồi lạnh se trời phương Bắc
Cỏ thu mình trời biến sắc buồn thinh
Cây rũ bỏ chiếc áo mầu sặc sỡ
Nức nở hờn bình nóng lạnh thời gian...
Chiếc lá vàng không thèm đời rơi rụng
Khổ lá xanh níu chẳng được rơi theo
Cây không áo não lòng trơ run rẩy
Thưởng ngoạn cười, lạnh hỏi rõ tây hây...
Cỏ thu mình trời biến sắc buồn thinh
Cây rũ bỏ chiếc áo mầu sặc sỡ
Nức nở hờn bình nóng lạnh thời gian...
Chiếc lá vàng không thèm đời rơi rụng
Khổ lá xanh níu chẳng được rơi theo
Cây không áo não lòng trơ run rẩy
Thưởng ngoạn cười, lạnh hỏi rõ tây hây...
NỖI BUỒN CHÍN SUỐI
NỘM VỊT
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)