Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

NỖI NIỀM


NỖI NIỀM

Vạt nắng thu mình kéo đêm
Vòng xoay xáo trộn khóc ngoài thềm
Cô đơn cuộc sống sao còn nhớ
Hạnh phúc dòng đời cũng lại quên
Tủi phận nhìn phòng cơm quyện khói
Thương thân ngó liếp tửu say mền

ĐÔI NHẪN CƯỚI



ĐÔI NHẪN CƯỚI

Xin lỗi em
Anh đã theo dõi em
Anh mua lại
Chiếc nhẫn mà em bán
Bồng bột lắm
Xa em
- anh đau lắm

PHÚT CUỐI


PHÚT CUỐI


Con ơi... thương nhất trên đời
Chào đời tiếng khóc nghẹn lời con yêu
Lọt lòng côi cút bóng chiều
Cái bóng khóc nhiều lựa chọn con yêu
Máu đào bồng bế liêu xiêu
Nuốt đau gắng gượng cái điều mẹ mong

CẢM ƠN



CẢM ƠN

Ý nghĩa hơn nhiều lời bóng bẩy
Điều hay tất cả chỉ hai câu
Thank you vợ nói anh cùng thử
Cảm tạ chồng cười chị sánh mau
Phụ nữ cần chi đay nghiến mãi
Đàn ông chẳng phải xé vò đầu

Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

SIÊU THOÁT NHÉ LINH HỒN BÉ NHỎ



SIÊU THOÁT NHÉ LINH HỒN BÉ NHỎ


Mẹ ơi con chết uổng oan
Mười tám tháng tuổi con ngoan ba à
Ba mẹ làm lụng khổ xa
Cũng vì cuộc sống gia đình mình thôi
Gửi con - bảo mẫu dặn lời
Cháu lười ăn lắm bác ơi giúp dùm

HAI MƯƠI LỠ DẠI



HAI MƯƠI LỠ DẠI

Hai mươi tuổi, em hồn nhiên phơi phới
Hai mươi ơi, chút khờ dại đầu đời
Hai mươi rồi, biết yêu đâu phải tội...

Giấc mơ đời, sách vở chắp cánh bay
Giấc mơ ngây, tình yêu kì diệu thật
Giấc mơ say, nhấm nháp vị cuồng quay...

MỘNG TRĂNG KHUYA



MỘNG TRĂNG KHUYA

Tu đời lá cỏ viếng hoa cà
Thức nhớ đêm sương lạnh rũ sa
Bóng chiếc mơ trăng vương đỉnh tháp
Hồn côi mộng nguyệt đọng thân ngà
Thương trời khóc lặng dâng thành quả
Nhớ đất cười trừ kính lộc hoa
Lên hương niệm Phật thu tâm lại
Một tiếng chuông ngân sạch khói tà...

ĐẠO TU




ĐẠO TU

Sửa đổi tâm mình chính thực tu
Thay tâm dưỡng tính nhẹ phần tu
Lòng thành Niệm Phật cầu an tu
Thuyết Pháp Di Đà cúi lặng tu
Giác ngộ Tăng Ni quỳ tiếp tu
U mê Phật tử lậy theo tu
Tây Phương Cực Lạc nghiệp đời tu
Thế Giới tinh chuyên Trí Hạnh tu...