Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

THIẾU - ĐỦ



THIẾU - ĐỦ

Giỏi giang
Tài sắc ấy vẹn toàn
Nhưng khổ tình duyên
Lại hợp tan...
Giàu có
Bạc tiền nhiều vô kể
Nhưng buồn hiếu thuận con cháu ghê...
Tốt số

GIỌT ĐẮNG



GIỌT ĐẮNG
(Tam ngũ hành)

Khe cửa sổ
Tôi nghe đông kể khổ
Chuyện yêu đương
Tê tái ngó đầu chào
Cứ kể đi
Coi như mình chung khổ

TÂM NGÀY RẰM



TÂM NGÀY RẰM
(Thất ngôn)

Trắc trở gia đình hạnh phúc không?
Buồn ai khiếm khuyết quả tim hồng
Dòng đời thiếu đủ phân minh lắm
Cuộc sống đầy dư phát quang nồng
Biết thiếu nương nhờ người thức huệ
Hay thừa giúp đỡ kẻ đang mong

TÂM LÝ CHIẾN



TÂM LÝ CHIẾN

"Chuyện ấy" trên giường cấm nói dơ
Tiền vàng nếu nhắc hỏng chơi trò
Công to kể trước rồi vui sướng
Việc lớn khuyên sau kệ hét hò
Kiệt tác hoan ca ân quyện vẽ
Đề tài lạc thú ái vương tô
Mơn man suối chảy thiên thai gọi
Đắm đuối say tiên dõi cảnh mờ...

ĐỐM LỬA




ĐỐM LỬA

Mùa Đông
Mùa Đông đến rồi
Chiếc tủ lạnh đông mang theo ghê gớm
Lạnh cắt thịt da
Nhăn khuôn mặt bêu đời...
Xa quê hương
Chút bùi ngùi xao xuyến
Nhịp tim rung

NGẪM



NGẪM

Hôm rằm nói chuyên yêu thương
Về loài động vật nêu gương cho người
Voi bầy dong duổi thảnh thơi
Cao niên đắc kính một đời nguyện theo
Nhận biết cảm xúc họ mèo
Biệt phân sợ hãi - hiểm nghèo rất tinh
Đồng cảm loài chó hữu tình
Giầu nghèo theo chủ hoài khinh kiếp đời

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

CUỘC VUI HỮU HẠN



CUỘC VUI HỮU HẠN

Cặp bồ là một thú vui
Ngoại tình nước mát
Vụng ăn mới thèm
Tinh vi che đậy hãy xem
Dựng kịch mở xưởng
Lọ lem phim trường

LÀNG QUÊ BẮC BỘ




LÀNG QUÊ BẮC BỘ

Vẻ đẹp thanh bình Bắc bộ tôi
Đồng bằng hấp dẫn khách về chơi
Làng quê trái chín xum xuê gọi
Ngõ xóm hoa tươi quyện sắc vời
Đội ngát hương đưa mơ đất Việt
Thôn xanh vị thả mộng Nam trời
Nghiêng chiều gặt cảnh đong đưa múa
Dốc nắng say ca cổ truyền mời