Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

NHÌN ĐỜI - ĐỜI NHÌN


NHÌN ĐỜI - ĐỜI NHÌN
(Song thất bát ngôn)


Sáng xuân lòng xôn xao cuộc sống
Đứng lầu cao nhìn ngắm dòng đời
Tấp nập quá, sang - hèn chung vui cả
Một dòng trôi, sóng nối sóng ru hời...

Lãng man c
ười tâm hồn phê phán
Cảm nhận chi khắc khổ
thơ rồi

NHÌN ĐI - NHÌN LẠI



NHÌN ĐI - NHÌN LẠI
 (Thất ngôn)


Thành công: ý kiến trái chiều, hài
Thất nghiệp tôi - anh cũng giống ai
Lập luận vô vàn so sánh mãi
Chung quy có mỗi quả cân xài
Tu thân khép trí mà nhìn lạ
i
ỡng tính thu lòng biết ngó sai
Tích lũy từng ngày kinh nghiệm hái
Trau dồi kiến thức vẽ
tương lai...

MÁCH VỢ



MÁCH V


Vợ ơi anh nói vợ nghe
Ra ngoài anh gặp gái quê khó nghèo
Nặng lòng giúp đỡ thân b
èo
Đ
a mang em ạ khổ đèo bòng to...
Vừa nghe vợ réo gào ô
Lại còn cấu béo rồi xô ngã kềnh
Ngồi trên bụng mặt vênh vênh
Tay luồn nắn bóp nghiế
n kênh răng trời

ĐỒNG ĐIỆU


ĐỒNG ĐIỆU

Em ạ
Vợ yêu ạ
Có nhiều điều mà anh không hiểu
Em đòi hỏi
Hai tâm hồn đồng điệu
Anh đã cố rung…
N
hư ngày yêu em
Anh rung nhịp

CẶP BỒ


 

CẶP BỒ

(Thất ngôn bát cú – Đường luật)

 

Biện luận vô vàn đúng với sai
Thời gian phản bội chiếc quan tài
Vui vầy cuộc sống ân tình ái
Thỏa mãn dòng đời huệ dục ai
Phát Phúc cần chi rao đáp mãi
Ban Ân có phải trả lời hoài
Gặp gỡ nhân duyên đi rồi lại
Gọi điện lu loa hỏng kiếp trai...

15/11/2013
Nguyên Hữu

 



Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

ƯỚC TRĂNG


 

ƯỚC TRĂNG

 

Đêm rơi đầy ánh trăng rồi
Bâng khuâng hoa cỏ tắm trời ánh trăng
Múa ca say đắm chị Hằng 
Ngây thơ chu Cuội chơi trăng nói cười
Mây trôi cả tảng mây phơi

ĐỘNG VIÊN CON



ĐỘNG VIÊN CON


Con ạ - bố chưa già - mẹ con cũng thế
Khó khổ cuộc đời - cố tí cũ
ng không sao
Năm mươi năm b
ố chở trời giông tố
Dẫ
u lưng còng - kệ, mát giọt mồ hôi
Mẹ con đó - chổi khua cùng
đêm tối
Làm sạch đời - kìa đó vẫ
n cưi tươi
Con ơi con - g
ắng học giỏi làm người
Tri thức quý - tích trữ nhiều con nhé

TA THỪA



TA THỪA

Mưa ơi đỏng đảnh thế mưa
V
ỡ òa cái mối tình thừa với thu
Dầm dề dãi nắ
ng cùng mưa
ng như đã ngấm thu trầm tĩnh sao
Ngày đêm
Mưa vẫn thì thào
Bả
n giao hưởng cũ thu nào cũng nghe
Chịu đựng lặng lẽ thu lê
Gót chân - phố cũ thu về lố
i xưa