Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

LÀNG CỔ


LÀNG CỔ
(Thất ngôn)

Đơn sơ, gần gũi nét quê tươi
M
ộc mạc, thân thương tiếng nóiời
Dấu cũ
thêu thùa tranh mướt lụa
Hồ
n xưa chạm khắc khéo tay người
Thăng trầm cuộc sống lề gìn giữ
Biến cố
tương lai thói nhắc lời

QUÁI XẾ


 

QUÁI XẾ

(Thất ngôn bát cú)

 

Đầu trần bất chấp chúng rồ ga
Đánh võng đua xe cứ gọi là
Máy rú như điên chân trống lửa
Bô gầm hóa dại bốc đầu la

MỘT NGÀY BÊN CẠNH BIỂN



MỘT NGÀY BÊN CẠNH BIỂN


Chào ngày mới, ngày mới tới
Hừng đông rạng rỡ
xa xôi đường trời
Mặt trời ló rạng gọi mời
Phố nhìn sóng biển thả
nh thơi mộng vời
Mây lư
ời thể dục quên đi
Gió tươi r
ửa mặt dậy cười hát ru
Cát vàng nuối tiế
c mùa thu
Óng a óng ánh ôm đu n
ắng vàng

ĐÂU LÀ THỰC TÂM



ĐÂU LÀ THỰC TÂM

Nực cười rỉa rói người ta
Bạc tình hèn nhát nữa là sở
khanh
Em ơi oán h
ận đã đành
Nhưng em nên h
ỏi tâm lành mình xem
Dù ng
ười ta có tán em
Nếu em không thích ai đem gánh sầu
Gia đình ai nỡ phá đâu
Em nỡ xô đổ
gieo đau cho người

ĐÁNG THƯƠNG



ĐÁNG THƯƠNG

Buồn cưi trai tráng ba mươi
V
ợ đẹp con khôn bỏ rơi theo b
Ô hô kệch kỡm ô hô
Bồ gấp đôi tuổi chìa đô dử đời
Nhếch môi cha mẹ từ rời
Họ
hàng cười khẩy rỉa lời mỉa khinh
Ai lừa ai thế? tâm mình
Tham lam mua bán loạn tình dâm ô

ÔI QUÊ TÔI



ÔI QUÊ TÔI


Mời bạn về thăm quê tôi
Con đưng dài hàng cây đôi
Nuối đuôi nhau xanh xanh mời gọi
Hàng cây vui - dòng sông trôi
Sóng đưa nôi mênh mông cuộc đời...
Dòng sông reo người yêu quê
Dẫu đi xa vẫn nhớ ngày về...
Đồng xanh tươi nng thơm hương

CẢM NHẬN


CẢM NHẬN


Đông về rồi
Một chút buồn se lạnh
Khe rùng mình
C
ơn gió mơn man ghẹo
Mở mắt xem
Khung cảnh quen mà lạ
Mùi cuộc sống
Chợt nhẹ
nhàng xa đưa...

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

THU KHÓC


THU KHÓC


Cơn bão qua rồi - mùa thu sống vội
Mẹ tôi đội trời vớ
t lúa ngưi ơi
Khóc hay cư
ời - mùa thu - dấu hỏi?
Cơn b
ão bỏ rơi tiếng khóc thu rồi...

Mẹ
ơi... cái nng thu rơi
Bóng mây úp m
trêu ngươi mặt trời
Gió kia chẳng hiểu lòng ng
ười
Gầ
y thương dáng mẹ xô rồi liêu xiêu...