Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013
HỌA – THƠ
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ tự do
Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013
XUÂN LÒNG
XUÂN LÒNG
Cho anh xin nụ
cười này em nhé
Nhẹ nhành thôi, anh hái bằng đôi môi
Ước mơ anh chỉ có bấy nhiêu thôi
Không cần biết ước mơ đời sao hết
Đê mê lắm, nụ cười thu lóng ngóng
Vương lạnh đầy, tê cứng cả môi anh
Hỡi xuân xanh, hỡi tuổi trẻ ngọt lành
Xin hãy sống, với nồng nàn cuộc sống
Vui nụ cười, môi ước khát môi mong
Nhẹ nhành thôi, anh hái bằng đôi môi
Ước mơ anh chỉ có bấy nhiêu thôi
Không cần biết ước mơ đời sao hết
Đê mê lắm, nụ cười thu lóng ngóng
Vương lạnh đầy, tê cứng cả môi anh
Hỡi xuân xanh, hỡi tuổi trẻ ngọt lành
Xin hãy sống, với nồng nàn cuộc sống
Vui nụ cười, môi ước khát môi mong
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG
Bão qua rồi, nước lũ cũng bỏ đi
Cơn lốc buồn, ngác ngơ tìm mẹ bão
Qua cái ào, gào thét mãi khơi xa
Tang thương quá, bao mái nhà gẫy sập
Miền trung đau, Quảng Bình nhói nghẹn ngào
Quảng Trạch gào, Quảng Sơn ba người chết
Rỉ vết thương, loang vết máu quê nghèo
Chiến tranh đâu? sao hoang xơ như thể
Cơn lốc buồn, ngác ngơ tìm mẹ bão
Qua cái ào, gào thét mãi khơi xa
Tang thương quá, bao mái nhà gẫy sập
Miền trung đau, Quảng Bình nhói nghẹn ngào
Quảng Trạch gào, Quảng Sơn ba người chết
Rỉ vết thương, loang vết máu quê nghèo
Chiến tranh đâu? sao hoang xơ như thể
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
CON YÊU MẸ
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)