Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013
TÌNH MẸ
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
VỀ LẠI TUỔI THƠ
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
MỘNG LIÊU TRAI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
VÁY CƯỚI
VÁY CƯỚI
Anh biết không em giận
anh giận lắm
Buồn phận mình em cởi bỏ... vui không
Dong duổi kệ trông mong chi chăn gối
Hững hờ đời... tủi khổ với dòng sông
Ai sang sông... ai đón ai sang sông
Đắng trong lòng... ngực phơi đời nuốt nghẹn
Sức sống đâu... má mông kêu mời gọi
Xấu xí cười... vui mấy người xây mộng
Buồn phận mình em cởi bỏ... vui không
Dong duổi kệ trông mong chi chăn gối
Hững hờ đời... tủi khổ với dòng sông
Ai sang sông... ai đón ai sang sông
Đắng trong lòng... ngực phơi đời nuốt nghẹn
Sức sống đâu... má mông kêu mời gọi
Xấu xí cười... vui mấy người xây mộng
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 8 chữ
Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013
NỤ SEN
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
MIỆNG ĐỜI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
TƯỢNG ĐÁ
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)