Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013
MIỆNG ĐỜI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
TƯỢNG ĐÁ
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
TẦNG 1 ĐỊA NGỤC
TẦNG
1 ĐỊA NGỤC
Có nhiều kẻ hay khinh thường lỗi nhỏ
Nhưng chết rồi quả báo đủ cả thôi
Quỷ sứ hét vung roi đè giường lửa
Bạt thiệt địa ngục mấy kiếp đọa đầy
Củi chất đầy giường nung đỏ lắm ai
Than khóc chi - gây chia li cuộc sống
Nỗi khổ mất - còn gắng chịu - lỗi sai
Ghi nhớ nhé những ai đang nhìn ngó
Nhưng chết rồi quả báo đủ cả thôi
Quỷ sứ hét vung roi đè giường lửa
Bạt thiệt địa ngục mấy kiếp đọa đầy
Củi chất đầy giường nung đỏ lắm ai
Than khóc chi - gây chia li cuộc sống
Nỗi khổ mất - còn gắng chịu - lỗi sai
Ghi nhớ nhé những ai đang nhìn ngó
KHÚC RU LÒNG
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
CỬA ĐỊA NGỤC
HƯƠNG TRINH
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ tự do
CỬA ĐỊA NGỤC 2
CỬA ĐỊA NGỤC 2
Kìa đã mở mười tám tầng địa ngục
Tiếng khóc than vang dậy mười tám tầng
Những hình phạt phàm nhân coi là ác
Đúng hay sai? - đó làm sạch tâm đời
Hãy sống vui với kiếp người ngắn ngủi
Thiện - đức tích nhiều địa ngục nào cho...
Hỡi phàm nhân hãy mở to đôi mắt
Tội nghiệp thì nhiều mau chóng sửa sai
Tiếng khóc than vang dậy mười tám tầng
Những hình phạt phàm nhân coi là ác
Đúng hay sai? - đó làm sạch tâm đời
Hãy sống vui với kiếp người ngắn ngủi
Thiện - đức tích nhiều địa ngục nào cho...
Hỡi phàm nhân hãy mở to đôi mắt
Tội nghiệp thì nhiều mau chóng sửa sai
THU RƠI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ 7 chữ
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)