Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013
ĐẠI TƯỚNG VỀ VỚI ĐẤT MẸ
Ô ĐỜI
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ tự do
Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013
CÕI MƠ
TA SAY
TA
SAY
Chén rượu này ta chúc đời một chén
Còn chén này ta chúc những người vui
Ồ lạ chửa chén đời sao đắng quá
Chén người vui sao cay quá thế này
Chai rượu này cũng đắt tiền đấy chứ
Không hợp rượu rồi... chủ quán lại đây
Đổi rượu khác - mang hết ra thử tí...
Rượu quán này... sao ấy... thấy chua chua...
Còn chén này ta chúc những người vui
Ồ lạ chửa chén đời sao đắng quá
Chén người vui sao cay quá thế này
Chai rượu này cũng đắt tiền đấy chứ
Không hợp rượu rồi... chủ quán lại đây
Đổi rượu khác - mang hết ra thử tí...
Rượu quán này... sao ấy... thấy chua chua...
Nhãn:
Tập 9 (Tia sáng trong đêm)
,
Thơ tự do
BUỔI SÁNG MÙA THU HÀ NỘI
PHÚC
Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013
ĐẠI TƯỚNG ƠI
QUA ĐƯỜNG
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)