Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

NGOẠI TÌNH



 

NGOẠI TÌNH

 

Tạo hóa trêu người
Thế gian cười khó hiểu
Cuộc sống đời người
Ngắn ngủi bấy nhiêu thôi...
Anh giỏi giang 

NHỚ QUÊN CUỘC TÌNH



NHỚ QUÊN CUỘC TÌNH


Cuộc tình anh nhớ hay quên
Yêu thương h
ờn giận gọi tên hai người
Tin nhắn nũng nịu gọi mời
Lời ghen, hứa hẹ
n, nói cười, em anh
Thổn thức dỗ ngọ
t an lành
Mông lung hư
ảo gửi trao hương đi
Say sưa tr
ời tắm suối mơ
Say sưa ta t
ắm cõi mơ đôi mình

NÉT VẼ ĐỜI


 

NÉT VẼ ĐỜI

 

Trời xanh xanh và đất ngọt lành
Em xuân xanh căng đầy nhựa sống
Mái tóc bồng gió thổi mênh mông
Cõi hư không mươn man suối tóc
Hờn môi cong khuyết mảnh trăng cười

VỊ TÌNH



VỊ TÌNH

Đẹp lắm thay tình cay một mảnh
Khổ
chưa này đắng ngắt tình duyên
Con tim anh nỗ
i đau nguyên vẹn
Xin ở yên uống nốt vị nào
Hình bóng nhớ nỗ
i đau gào thét
Kỉ niệm buồn màu sắ
c yêu thương
S
i tóc thương u sầu trắng bạc
Thủ
y chung cười hạnh phúc, tương lai...

CÕI THIÊN THAI



 

CÕI THIÊN THAI

 

Ôi hương đời anh xin quỳ gối
Ban cho anh chìa khóa lối vào
Cõi thiên thai giọt tình uống mãi
Sắc mầu nào phai nhạt tình yêu

HÀ NỘI TRONG MẮT ANH



HÀ NỘI TRONG MẮT ANH


Hà nội trong tôi luôn tĩnh lặng
Đâu phải lúc nào cũng ồ
n ào đâu em
M
ột góc phố quen
Một chiều thu nhạt nắng
Một lá vàng buông thả
ớc hồ trong
Đôi ba con sóng xô bóng cổ rêu phong
Hồ lặng cấ
t thanh Gươm dòng lịch sử...
Yên ả
quá

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

MONG ANH



MONG ANH

Anh ơi em vẫn đợi
Vẹn nguyên tấm thân này
Ngọt ngào chờ anh đấy
Vuốt say
bàn tay anh

Anh ơi em v
ẫn đợi
Đôi mắt em vẫn dõi
Lố
i anh đi vương đó
Bóng anh em c
ất rồi

HỒN SAY



HỒN SAY


Tôi say nơi đó hoa vàng
Ng
ất ngây say hái tặng nàng... hồn say
Niề
m vui vay mượn hoa rồi
Nụ
i vay mượn đôi môi em kìa
Đôi tay chìa
đón đôi tay
Làn da, su
i tóc mơn man ngây tình
Hoa vàng sung s
ướng rung rinh
Ấp ôm giọt nắng giống mình đó em