Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

TRÈO HÁI NỤ CƯỜI



 TRÈO HÁI NỤỜI

Nụời em đem cho anh sức mạnh
Đánh thức niềm tin trong anh thức dậy
Lửa tình cháy, em
ơi ngày mai nhé
Hành trang anh s
ửa xoạn sẵn sàng rồi
Tạ
o hóa ơi, thiên thai đời vẫy gọi
Ngã rẽ cuộc đời anh đế
n em ơi
S
i đá rơi, bưc chân người leo núi
Đứa trẻ
tươi, nhng bước chân đầu đời

CÂN BUỒN ĐẾM VUI



CÂN BUỒN ĐẾM VUI


Có lẽ cõi đời tôi tìm bới
Chỉ có niềm vui với nụ
ời
Trần gian, hạ giới ai buồn mãi
Cũng mấy kẻ vui đủ kiế
p ngưi
Chào đ
ời ré khóc nào ai biết
Buồn - vui, dấu hỏi, hỏi ông trờ
i
Ai ơi xuôi ngư
ợc cân, đong, đếm
Nặng - nhẹ, buồn - vui, đó thế
nào

NỤ CƯỜI



NỤỜI


Nụời em giữ hồn tôi
Đôi bờ môi khát vầ
n thơ ước thèm
Bút nghiêng mấy nét ngợi khen
Vần len luyến ái bon chen tiế
ng cười
Niềm vui sàng lọc giữa đời
Nứ
c hương tỏa sắc rạng ngời trời thu
À ơi ru c
õi mộng ru
Phố
mơ thu p cung tơ vưng ngưi

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

GIAO MÙA


GIAO MÙA

Ta về nhé về quê hương anh nhé
Bãi biển xanh ta uống những ngọt lành
Mây gió, kệ - tranh dành nhau hôn núi
Chuyện muôn đời, câu chuyện khổ trái ngang
Thu đang tàn còn đông ngấp nghé sang
Con đò nan mơn man đôi tình trẻ
Yêu anh nhé gật đầu đồng ý nhé
Đông sang, kệ - quy luật vẫn thế rồi

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

VỢ THIÊN HẠ



VỢ THIÊN HẠ

Ha ha ha...
Tiếng đời cười ngạo nghễ
Đắng lòng nghe
Tê tái hắn cũng cười
Cười lại đời
Cười lại người
Cười một mình
Hắn cười mình...

CÕI VÔ THƯỜNG



 

CÕI VÔ THƯỜNG

(Thất ngôn bát cú)


 Ngày dài vọng tưởng bóng người thương

Giọt đắng lăn dài vướng tuyết sương
Biền biệt phương xa sao chửa lại
Nặng lòng thân gái nỗi buồn vương

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

TIỄN ĐƯA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP



TIỄN ĐƯA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Thu còn mà Đại tướng ơi !
Ra đi thương xót đất trời Việt Nam

Níu van cờ đỏ sao vàng
Bùi ngùi thương tiếc khóc than lệ khàn
Bạn bè Thế giới hỏi han
Báo tin, chia sẻ ủi an rất nhiều
Vĩnh biệt Đai tướng kính yêu
Công lao biết kể bao nhiêu cho vừa

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

BƯỚM ĐÊM


BƯỚM ĐÊM

Khi thành phố lên đèn
Khi bầu trời chỉ còn lại mầu đen
Là bắt đầu cuộc sống của em
Trang điểm thêm
Khoác lên mình bộ cánh
Ngắn cũn cỡn
Phơi khoe bỡn cợt
Cuộc sống thôi