KHI TÌNH YÊU LÀ MỘT MÓN HÀNG
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần chéo)
Cô đã rơi vào trong vòng tay anh
Sau vài lần hẹn hò cũng lãng mạn
Thật sự là như thế có hơi nhanh
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
KHI TÌNH YÊU LÀ MỘT MÓN HÀNG
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần chéo)
Cô đã rơi vào trong vòng tay anh
Sau vài lần hẹn hò cũng lãng mạn
Thật sự là như thế có hơi nhanh
LẮNG CHÌM
Thơ tự do
(Gieo vần leo)
Nước sông quê
Vỗ về vẫn như thế
Kệ người cứ thay lòng
KÝ ỨC TUỔI THƠ
* Thơ Cửu ngôn *
(Gieo vần liền)
Tôi nhớ về cái ngày xưa thật
là xưa
Có nhiều lắm trò chơi chứ
đâu có vừa
Nhảy dây đôi, dây đơn thua là lượt đổi
NÀNG KHOE NGƯỜI TÌNH
* Thơ 5 chữ *
Thì đấy người tình mới
Đổi rồi còn hỏi chi
Người thứ ba hơn tí
HỤT HẪNG
*** Thơ Nhị ngôn***
(Gieo vần cách)
Mang thù
Cơn gió
Lãng du
MỘNG TƯỞNG
(Gieo vần ôm)
Nàng thật sự quyến rũ
Làm mê mẩn bao người
Ngay cả bản thân tôi
Một thợ sửa xe với đôi tay dính đầy dầu mỡ
KHI GIÓ DỊU DÀNG
* Thơ Tam ngôn *
(Gieo vần liền)
Tiếng gió hú
Di chuyển phứa
Vào dòng đời
THƯ PHÁP “CẤM HÁI HOA”
* Thơ Nhị ngôn *
(Gieo vần liền)
Không biết
Ai viết
Lên tường
BÀI HỌC TỪ SỰ TỰ MÃN
* Thơ 10 chữ *
Điều không ngờ vừa mới xảy
ra bên cạnh tôi
Khi học vấn cao lại là một
tấm trò cười
Sự yên ổn sẽ không bao giờ
tự khôn lớn
Phải học tập không ngừng đừng tự mãn vui chơi