BỆNH XẤU MÁU
(Bê Năm Hai)
Sáng tới giờ
Thật không ngờ bụng nhỉ
Đói meo
Phận bọt bèo
Nguyên Hữu: tên thật là.................. Sinh ngày: 26 tháng 08 năm ........ Quê quán: Nam Định
BỆNH XẤU MÁU
(Bê Năm Hai)
Sáng tới giờ
Thật không ngờ bụng nhỉ
Đói meo
Phận bọt bèo
LẶNG ĐÊM
* Thơ 5 chữ *
Nghèo thì yếu ánh đèn
Cơn gió qua hờ hững
Một mình cũng thành quen
Tâm có phần trơ lạnh
QUÊN EM ĐI TÔI
(Song tứ lục bát)
Tôi sẽ trả em
Đừng có đòi thêm
Cuộc tình xưa đã cũ mèm
Lời yêu đã nhạt gửi kèm gió mây
GIẤC MỘNG SONG SONG
(Song thất bát ngôn)
Giấc mộng luân hồi mới tìm
qua
Ban duyên gắn phận ấy gọi
quà
Giữ được không nụ cười em
tươi trẻ
Để tìm về ôm ấp khúc hoan
ca…
HỢP ĐỒNG KHÔNG THÀNH
(Vĩ tam thanh)
Khám phá căn nhà tó tỏ to
Mà sao điện tối mó mo mò
Hò người mãi chẳng thây thầy
thấy
Gọi vật hoài đâu thó thỏ thò
Từ láy bắt đầu bằng chữ P:
phá phách, pha phôi, Phai phải ,
phạch phạch,
phàn nàn,
phành phạch, phanh phui,
phao phí,
NỐT NHẠC VẪN CÒN BAY
* Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần tiếp)
Ông nhạc sĩ gầy nhom lỏng
khỏng
Như những thanh âm nhẹ bay
bổng
Chui tuột vào bộ quần áo nâu
CỐ GẮNG LÊN
(Lục nhất tam)
Cố gắng thêm một tí thôi
Rồi
Cũng sẽ qua
Nhiều việc không hẳn khó mà
DO LÀ TA NGHÈO
*** Thơ Tam ngôn ***
(Gieo vần chéo)
Em bất cần
Là thực sự
Bị lột trần
ƠN NGƯỜI KHAI SÁNG
(Song điệp )
Tâm tâm thiện thiện ích
muôn phần
Đạo đạo đời đời thuận thế
nhân
Hãy hãy làm làm tươi cuộc
sống
Nên nên quét quét sạch phàm trần