Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017

Thông vận


A
a, ơ : vần nhau.
ăm, âm, ơm, ươm
an, oan, ơn
ăn, ân, uân
a , oa
ai, oi, ôi, ơi, ưi, ươi, ui, oai
ao, eo, êu, iêu, iu, ưu

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

Tân hình thức (4 chữ)


*** Tân hình thức (4 chữ)

NỖI NIỀM THA HƯƠNG



NỖI NIỀM THA HƯƠNG
(Gieo vần nối)

Rồi một ngày ta cũng sẽ rời xa
Nơi cuộc sống chẳng êm đềm như người từng nghĩ
Ta bỏ lại nơi cô đơn không một người tri kỉ
Nơi chòng chành hư ảo giọt mồ hôi...

Nơi xứ người tôi lặng lẽ riêng tôi
Nơi quả chín khiến bao người phải chín
Nơi nỗi niềm chỉ âm thầm sâu kín
Ngày qua ngày đành dỗ ngọt con tim...

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

TÌNH YÊU KHÔNG CẦN QUÀ



TÌNH YÊU KHÔNG CẦN QUÀ

Chỉ có tình yêu ở mãi xa
Thầm gửi em yêu chẳng kèm quà
Em à, không giận anh đâu nhỉ
Hai mươi tháng mười chỉ lặng xoa...

Xoa nỗi cô đơn giường đơn gối chiếc
Bóng nhớ cồn cào lặng lẽ sang canh
Tiếng gáy gà giấc ngủ cũng chưa thành
Rồi có lẽ có đêm ngồi bật khóc...

Thứ Sáu, 17 tháng 11, 2017

Ngũ độ thanh



***Đường Luật luật Bằng vần Bằng:
Bảng 1:
B - B - T - T - T - B - B (vần)
T - T - B - B - T - T - B (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 4)
B - B - T - T - T - B - B (đối câu 3) (vần)
B - B - T - T - B - B - T (đối câu 6)
T - T - B - B - T - T- B (đối câu 5) (vần)

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Song điệp


***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Thủ vĩ ngâm



***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)
B - B - T - T- B - B - T
T - T - B - B - T - T- B (vần)
Thủ vĩ ngâm 
Thể thơ trong đó câu đầu và câu cuối giống nhau 


Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2017

THU VẮNG


THU VẮNG

Thu rơi con nắng cuối đường
Vòm trời cong vút ngỡ thương lá vàng
Mây bay hờ hững đa mang
Soi trên mặt nước lang thang sợi tình
Nhấp nhô méo mó bóng hình
Tìm đâu mái tóc đẹp xinh xuân thì
Heo may nặng chuyến những gì
Vần thơ lưu luyến so bì tình yêu