Thứ Tư, 8 tháng 11, 2017

THƠ ĐƯỜNG LUẬT

 
       
   THƠ ĐƯỜNG LUẬT.


I. TỔNG QUÁT.

II. THƠ TỨ TUYỆT.

III. PHÉP ĐỐI.

IV. PHÉP HỌA.
V. LUẬT VỀ ĐIỆU THƠ.
VI. ĐỐI NGẪU.
VII. THI BỆNH.

*****************************

Thủ Nhất Thanh(nhất đồng)


***Đường Luật luật Trắc, vần Bằng:
Bảng 1:
T - T - B - B - T - T - B (vần)
B - B - T - T - T - B - B (vần)
B - B - T - T - B - B – T (đối câu 4)
T - T - B - B - T - T - B (đối câu 3) (vần)
T - T - B - B - B - T - T (đối câu 6)
B - B - T - T - T - B – B (đối câu 5) (vần)
B - B - T - T- B - B - T

Thứ Sáu, 3 tháng 11, 2017

PHÁ ĐÊM


PHÁ ĐÊM

Yêu thương gửi nhắn xa vời
Đêm trường vãn nguyệt nhớ người ta yêu
Tửu vương nặng nhẹ bao điều
Vần thơ say xỉn chót liều phá đêm
Thèm sao hơi ấm môi mềm
Thèm lời nũng ngọt... rót thêm ly đầy
Hững hờ trống vắng vòng tay
Thèm sao thèm thế những ngày bên nhau

Thứ Tư, 1 tháng 11, 2017

Thất Nhị Nhất


*** Thất Nhị Nhất

(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4-5-6-7(V1)

1-2(V1)

1(V2)


1-2-3-4-5(V2)-6-7(v3)

KHI CUỘC SỐNG PHÂN VAI CUỘC ĐỜI


KHI CUỘC SỐNG PHÂN VAI CUỘC ĐỜI

Em đứng đợi bao đêm rồi mưa ướt
Lạc bước rồi viết câu chuyện cùng đêm
Từng người qua khô lại ướt môi mềm
Trang nhật kí thêm đắng dòng chua xót...

Dòng thời gian vô tình ghi nắn nót
Chuyện một người con gái xa quê
Đêm tẩm ướt những tủi hổ ê chề
Chưa kiếm được ngày về vui đất mẹ...

Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

Tứ lục


*** Tứ lục
 (Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1-2-3-4
1-2-3-4-5-6
1-2-3-4

Thứ Năm, 26 tháng 10, 2017

Song tứ lục bát


*** Song tứ lục bát:

Vần bằng

x T x B1
x T x B1
x B x T x B1
x B x T x B1 T B2

x T x B2



vần trắc

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

Nhất thăng cửu hối


Nhất thăng cửu hối
(Nguyên Hữu tạo để thay đổi khẩu vị thơ)

1
1-2
1-2-3
1-2-3-4
1-2-3-4-5
1-2-3-4-5-6

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

LỤC NGÔN THỂ





Dưới đây là một số biển thể theo cách biên soạn của Nguyên Hữu


*** Lục ngôn thể (bảng 1)

1 - 2 – 3,– 4 – 6 B
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7T(Đối 4)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B(Đối 3)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7T(Đối 6)
1 - 2 – 3 – 4 – 6 – 7B(Đối 5)

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

SAY…



SAY…

Lặng lẽ cùng đêm lặng lẽ vầy
Đêm vầy cuộc sống ta vầy đêm
Đêm đau chi rứa mà đêm khóc
Đẫm giọt nhiêu khê khổ lá gầy…

Lặng lẽ ta vầy nhiều đêm nay
Vui chan bĩ cực chốn nơi này
Một đêm, đêm nữa, thêm đêm nữa
Ta đẫm vị rồi chát – đắng - cay…