Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

SẦU ĐÊM



SẦU ĐÊM

Thuyền ai về bến sông xưa
Còn không cô lái thủa chưa dựng cầu
Bước chân lưỡng bước... biết đâu
Một làn gió quẩn... phép mầu... ước ao
Lời ai xen tiếng thì thào
Vòm trời chuếnh lạ lẽ nào... đất say
Câu thơ ngày ấy vẳng đây
Trăng tìm đầu lá lặng thay bóng đèn

NHỚ CHỒNG



NHỚ CHỒNG

Mùa thu về rồi đó
Một làn gió tìm thăm
Sao ánh mắt xa xăm
Mãi nhìn về hướng đó...

Đôi mắt chờ mọng, đỏ
Mong ngóng sớm thành không
Năm tháng vắng hơi chồng
Tủi cô phòng rớm lệ...

NỖI NIỀM


NỖI NIỀM
(Bê năm hai)

Mùa đông về
Đi tắm thuê cây cỏ
Cơn gió...

To nhỏ cười
Lời cuộc đời xối vọng
Bong bóng...

ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA



ĐÁM CƯỚI NGƯỜI TA
(Haiku)

Đám cưới em
Pháo nổ
Nỗi lòng người...

----

Em đi về phía niềm vui
Kỉ niệm chạy giật lùi
Anh rơi về phía ngậm ngùi tình ta...

ĐỐ LÀ CÁI GÌ?


ĐỐ LÀ CÁI GÌ?
(Thất ngôn)

Bốn phía rèm buông phủ nữa đầu
Từ quan tới lính ngán gì đâu
Banh vô, chui tọt bên trong đó
Đố biết làm mô để giải sầu
Này ai cố vén nhào vô nữa
Chân choài, tay vịn cố vào sâu

EM TÊN LÀ GÌ?



EM TÊN LÀ GÌ?

Nâng ông, nâng chị, nâng anh
Bao nhiêu người nữa cũng dành em nâng
Qua mùa: xuân - hạ - thu – đông
Vẫn là em đó - nhớ không? Em mà
Dưới em có đứa kêu ca
Mỗi khi quá sức nhất là đêm khuya
Em là em đã sẻ chia
Lúc khi lực mạnh, em tia rõ à

QUẠT HỎNG



QUẠT HỎNG
(Thất ngôn)

Chiếc quạt bao năm vẫn thế mà
Đêm nay giở chứng bực lắm nha
Phì phạch bao đêm sao chẳng hỏng
Chọn đúng hôm oi nóng hỏng à
Nhẹ nhàng mò mẫm: a... chửa chạy
Mần trên mó dưới vẫn lệch pha

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

QUÀ TÂY



QUÀ TÂY

Ta về rẽ lối đường mây
Cỡi trên gió lộng mác Tây mà về
Ta về đắm những nhiêu khê
Người ban dấu hỏi nhớ quê thôi à
Ta về nhẹ chuyến không quà
Dừng chân chột, ngỡ, gượng là ngượng đau
Ta về se chút lòng nhau
Bóng chiều loang vệt về đâu???... tây kìa

VỀ THÔI…


VỀ THÔI…

Tôi về một chuyến nặng xe đông
Hướng thẳng sân bay rẽ mấy vòng
Rạo rực trong lòng vui kẻ ngóng
Lâng lâng chốn dạ sướng người mong
Dài năm gói chặt giờ bung khỏa
Đủ tháng nằm chờ đoạn xoã hong
Cái khối tình riêng thèm đất mẹ
Nhiêu khê loạn nhịp viết đôi dòng...

Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

NỢ


NỢ

Đẹp mấy nhìn quen cũng hững hờ
Phố buồn thu góc - nghẹn vần thơ
Đâu hồn thi sĩ chăng còn nợ
Vẽ tạc đôi vần nối giấc mơ...

Xinh mấy lần xinh cũng đâu ngờ
Dòng đời xô đẩy giết mộng mơ
Chàng ôm vần thơ đi biệt xứ
Xinh phai hương sắc - lệ vương chờ...