Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

TIẾNG TRỐNG HỘI LÀNG



TIẾNG TRỐNG HỘI LÀNG
(Lục ngôn thể)

Tan ròn tiếng trống hội làng ta
Cửu chuyển tam luân gục bóng tà
Nảy nở luân hồi sự sống
Sinh sôi đổi nghiệp mầm già
Gian truân rũ bỏ, cùng hát
Khó nhọc đành quên, hãy ca

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

MỖI NGƯỜI MỖI NGHỀ



MỖI NGƯỜI MỖI NGHỀ
(Lục ngôn thể)

Nghiêng mông đánh vẹo nỗi sầu bi
Bể khổ vô biên nhọc xá gì
Váy rộng thiếu chỉ đâu chạy
Quần dài thừa chân cứ đi
Thành công phải biết hòa hợp
Thất bại do không thích nghi

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

TỊNH LẮNG



TỊNH LẮNG
(Lục ngôn thể)

Gió quyện mây qua vũ khúc vờn
Ngàn lau tiễn biệt hoàng hôn
Xôn xao lá kể hoa khổ
Tíu tít cây kêu sương buồn
Núi gặng than thân lẻ bóng
Đồi cong trách phận cô đơn

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

DUYÊN QUÊ



DUYÊN QUÊ
(Lục ngôn thể)

Thấp thoáng xuân, mộng vương tà
Quai thao rộn rã khúc hoan ca
Mây vờn bóng nắng tìm sắc
Gió vuốt hàng cây kiếm hoa
Nhựa sống tươi mơ dáng ngọc
Nguồn yêu thắm mộng vai ngà

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

ĐÁNH MẤT...



ĐÁNH MẤT...
(Lục ngôn thể)

Một nỗi niềm, tự khúc bi
Hờn đời uốn, nhọ xuân thì
Lò tàn xám xịt đau quần đậy
Củi tắt đen thui khổ áo tì
Mấy kẻ đồng cam chốn chạy
Dăm chàng cộng khổ bỏ đi

NHẾCH



NHẾCH

Níu giữ hồn thơ cổ mấy vừa
Buồn lòng viết dở đọc ngang cua
Vô duyên có phải tình buông phứa
Hữu ý đâu hay nghĩa thả bừa
Kiếm phận đây sao thừa mộng ngải
Tìm danh há phải thiếu mê bùa
Xuân ơi phí phạm thời gian quẩn
Bẻ gãy tâm hồn vẩn đục thua...

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

CÁNH DIỀU TUỔI THƠ



CÁNH DIỀU TUỔI THƠ
(Lục ngôn thể)

Con diều gọi, mộng ngày xưa
Khúc tuổi thơ, v đng chưa
Mẹ nhử dây tơ vờn cánh quyện
Em kèm sợi chỉ nối cung đưa
Nâng niu mây bồng níu đ
Bảo vệ gió lộng trôi vừa

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

XUÂN RIÊNG




XUÂN RIÊNG
(Lục ngôn thể)

Trống rộn vang khắp mọi miền
Muôn hoa gọi tiết xuân thiêng
Quên đi tất cả sầu toái
Gác bỏ hoàn toàn muộn phiền
Thả mộng vui vầy tô tạo hóa
Ươm tình hớn hở vẽ thiên nhiên

MẸ TÔI



MẸ TÔI
(Thủ nhất thanh)

Mẹ lặng tìm bên sợi tóc vương
Mẹ ơi bạc trắng tháng năm trường
Mẹ nhìn chỉ dỗi phai mầu sợi
Mẹ thấy kim hờn nhạt sắc rương
Mẹ chở mây trời còng nỗi khổ
Mẹ che nắng gió trĩu niềm thương

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

THĂM QUÊ



THĂM QUÊ
(Lục ngôn thể)

Mộng tìm kiếm mãi ở đâu xa
Đng thơm lúa ngt áo mơ tà
Eo thon ghẹo trời tươi nắng
Ngực nở trêu đất thắm hoa
Tóc phảng hương mây dài bát ngát
Môi hờ vị gió trải bao la