VŨ ĐIỆU CỒNG CHIÊNG
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần liền)
Múa nhịp múa những bước
chân rộn ràng
Tiếng cồng chiêng lanh
canh đón mùa sang
Gọi cơn gió lan man câu chuyện kể
Như suối ngàn tìm đường ra
tận bể
Gọi mầu xanh như rêu tươi
mau về
Này cằn cỗi núi đồi thay
áo đê
Cho sắn ngô béo mập như
trâu mộng
Cho dân bản ấm no - vui đời
sống
Ngăn sóng lòng nhiều bận
muốn xuôi dòng
Đừng so sánh loạn tâm có
được không
Ai đó đi rồi cũng như chim
chóc
Tìm đường về ôm núi đồi bật
khóc
Lại nương theo tiếng cồng
chiêng yên lòng
Vươn người ra ôm màu xanh
vào xong
Nắm tay nhau thành một
vòng xoè múa
Tiếng cồng chiêng… vang. Bếp
hồng, đỏ lửa…
18/10/2025
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét