HẠNH PHÚC SAU LƯNG EM
* Thơ Thất ngôn *
(Gieo vần chéo)
Anh lại lỡ hẹn em lần nữa
Anh thật là lời nói gió bay
Thôi không phải tới bên bào chữa
Cơn gió hờn xua lá phủ dầy
Lớp lá phủ tuy dầy vậy đấy
Vẫn phải bay lây giận hờn em
Sao bực thật, năm xưa đâu vậy
Quan trọng là học nịnh, ai thèm
Anh sẽ bị tước quyền chủ động
Lẽo đẽo theo sau dọc con đường
Nhưng em hỡi eo thon mơ mộng
Giận vẫn cam vì quá dễ thương
Cứ mặc kệ theo sau cũng được
Giận mãi rồi sẽ hết mà thôi
Anh lặng lẽ theo sau từng bước
Thấy tình yêu phía trước đủ rồi…
19/10/2025
Nguyên
Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét