Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

THI KHÚC THÁNG BA

 

 


THI KHÚC THÁNG BA

**Thơ Cửu ngôn **

(Gieo vần nối)

 

Gió cứ lộng, nắng cứ rơi, em cứ tươi

Cho cuộc sống vui lây niềm vui em có

Có thể chỉ là một niềm vui bé nhỏ

Nhưng lan chuyền cộng hưởng giữa đời quanh em…

 

Ngàn lau sậy cũng cố gắng uốn thật mềm

Thì đọ tí cho cảnh và em hoà quyện

Cho không gian thêm một lần nữa biến chuyển

Gửi gắm một nụ cười tắn với tháng ba…

 

Nơi cuối cùng của một mùa cũng lộ ra

Con đường vẽ bức tranh tươi đầy hoa nở

Ta lắng nghe thấy lòng trời đương cởi mở

Ra sức ban ơn say chuếnh choáng hương tình…

 

Lời hát của ai hoà làn gió vô minh

Đến bên em dỗi hờn nhiều hơn chút xíu

Ta mang ơn bề trên tạo nên êm dịu

Ngửa mặt nhìn trời cao mà thấy yêu đời…

 

Có một nơi dày hơn bởi tình yêu tôi

Phía đông hướng mặt trời còn đang ngái ngủ

Mà đôi môi màu đào bích đang làm chủ

Một đường cong mềm như bản đồ nước ta…

 

Bức thư xưa em mãi vẫn không mở ra

Mở ra đi thấy được tình anh chan chứa

Ẩn trong từng nét bút nắn nót chọn lựa

Nghiêng chiều nắng đổ chạy về hướng trời tây…

 

Viên kẹo nhỏ màu mực tím vẫn còn đây

Không giãi bày một vài điều cùng anh nữa

Vần thơ cũ trong thư không lần ngâm, sửa

Em đã quên rồi trong giấc mộng riêng em…

 

03/03/2025

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét