Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2023

LỚP VỎ BỌC

 


 

LỚP VỎ BỌC

(Gieo vần ôm - tiếp)

 

Bộ dạng tức cười của hắn

Như bức ký họa loằng ngoằng

Như nhặt từ đám cung quăng

Như nhại dáng của loài rắn…

 

Đôi mắt có nhiều lòng trắng

Đảo loạn nhìn bốn xung quanh

Sợ rằng gặp thứ mong manh

Tự biến mình thành gánh nặng…

 

Những vần thơ từ phía hắn

Không ra nữa có được không

Thật sự sẽ rất đau lòng

Ngắm nhìn đôi môi nhiều phía…

 

Bao nhiêu câu, lời bắn tỉa

Rồi sẽ rụng cả hồn thơ

Nào hãy núp bóng mà chờ

Người ta tôn thờ chiếc bóng…

 

Bảo nhé đừng có hỏi vọng

Kẻo có ai đó tìm vào

Lúc ấy chẳng biết làm sao

Trước bao nhiêu là câu hỏi…

 

Cứ núp bóng mà đánh đổi

Có thể sẽ nổi được tên

Xấu tốt cũng chẳng ai phiền

Bảo vệ ta là chiếc bóng…

 

14-07-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét