Thứ Tư, 19 tháng 7, 2023

LÀM GIÓ

 


 

LÀM GIÓ

(Gieo vần ôm - tiếp)

 

Muốn được nhìn thấy

Muốn được đi cùng

Muốn được sống chung

Cạnh bên ngọn gió…

 

Không lời to nhỏ

Không nhịp điệu nào

Không phải ca dao

Lẫn trong làn gió…

 

Mạnh, nhẹ vẫn có

Cường độ rõ ràng

Bức tường kềnh càng

Làm sao quây đựng…

 

Tưởng rằng là cứng

Ngỡ là an tâm

Làm tất cả nhầm

Sao đựng gió được…

 

Nâng lên cả nước

Thấy cả lòng sông

Ai có biết không

Gió làm được đấy…

 

Nhiệt tâm hơn vậy

Mà chẳng lấy công

Ai muốn sức chung

Viết vào tờ giấy…

 

Gấp máy bay giấy

Phi lên bầu trời

Im lặng xin mời

Mơ giấc mơ gió…

 

19-07-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét