Thứ Hai, 29 tháng 8, 2022

NHẪN

 

 


NHẪN

 

Bình thản như mây

Đi khắp đó đây

Điểm dừng chưa biết

Vẫn chưa thấy mệt…

 

Thong dong như nước

Để thấy hạnh phúc

Khi đục khi trong

Sóng gió xoay vòng…

 

Đôi lúc thất vọng

Ngay trong đời sống

Bất lực mưu sinh

Đâu chỉ riêng mình…

 

Một chút toan tính

Trong khoảng vô định

Khắc nghiệt trong đời

Đừng mãi thiệt thòi…

 

Mây bay muôn cõi

Hợp tan thay đổi

Nước chảy muôn nơi

Linh hoạt không rời…

 

Một hình muôn khối

Muôn hình thành khối

Tôi một cái tôi

Lặng với cuộc đời…

 

29-08-2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét