Thứ Tư, 17 tháng 8, 2022

ĐIỀU ƯỚC

 


ĐIỀU ƯỚC

(Tân hình thức)

 

Có một vài lần em ước mình

là nàng tiên cá dưới hồ nước

trong xanh kia kìa đấy những con

sóng lăn tăn nhăn nhăn nhở nhở

nô nghịch đuổi nhau không lấy một

phút giây ngừng nghỉ chỉ vì thích

thôi, chỉ vì em thôi đó, em

bé nhỏ bên hồ cùng với điều

ước mình là nàng tiên cá vừa

có được đôi chân giống như con

người thật buồn cười mọi người nhỉ

vì một con người lại đi ừ

ước có đôi chân như con người…

 

17-08-2022

Nguyên Hữu

  

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét