Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2014

TỬNG TỪNG TƯNG


TỬNG TỪNG TƯNG

Mơ thầm ánh mắt nhìn nhau quyện
Mộng ước bờ môi hé nụ cười
Mặc kệ trần gian khao khát muốn
Anh thèm ngọc nữ bấy nhiêu thôi…

……

Tơ hồng muốn dệt nhưng e đứt
Chỉ đỏ đang thêu cũng sợ này
Nắng, gió phơi bày bao mộng mị
Buồn cười giọt ái gạ ly say…

……

Giang hồ khét tiếng đâu điều sợ
Hiệp khách tung hoành chẳng việc lo
Ấy thế mềm sầu bên ngọc nữ
Đêm ngày dọa dẫm cái sừng to…

07-12-2014
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét