Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

BÍ QUYẾT CỦA TRIỆU PHÚ

 


 

BÍ QUYẾT CỦA TRIỆU PHÚ

 

Một ông triệu phú cực giầu
Nức làng nức phố đứng đầu thành Nam
Nhà báo tìm kiếm hỏi thăm
Xin bài phỏng vấn đầu năm thế này:

A lô… ông hãy cho hay


Lấy đâu động lực có ngày hôm nay…
Lấy từ bà xã tôi đây
Bồi thường một tỉ… ruộng ngay kia kìa
Định xây biệt thự dưỡng già
Còn thừa gửi lãi thế là ô kê
Miệng người bao nỗi nhiêu khê
Lòng người bao dải dài thê thế trời
Bỏ đi dự định tuyệt vời
Đầu tư kiếm lợi đỡ lời rèm pha
Tiền về lời ít đỡ ra
Ngày ngày tháng tháng tiếng ca vẫn còn
Đầu xuân tiếng pháo nổ ròn
Nhắn này các chị vẫn còn u mê
Muốn giầu thì phải gớm ghê
 Gào kêu sớm tối… chồng phê… “tiến cò”…

26-12-2014

Nguyên Hữu

 

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét