Thứ Tư, 10 tháng 11, 1999

NỖI ĐAU KHÔNG LỜI

 

 


NỖI ĐAU KHÔNG LỜI

 

Vần thơ này   tôi viết để tặng ai   

Mà ngồi đây    giữa đêm đông lạnh lẽo.

Ôi cô đơn       ngoài trời gió thét gào. 

Ôi mênh mông   lòng tôi tê tái. 

Em xa rồi   bỏ lại tôi một mình   

Với tâm hồn hoang vắng   

Với nỗi nhớ dâng đầy.

Thơ tôi đây    em hãy về đọc đi   

Thỏa bao ngày     em đã từng mong ước.

Em ơi em    người yêu tôi ơi   

Giờ ở đâu?  Em ở chốn nơi nào? 

Em ơi em    hãy về với anh  

Ta cùng đắm say   cho mộng tràn đầy.

Nhớ em   như thế này đây  

Nửa đêm thao thức tiếc thương vô vàn…

 

11.1999

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét