Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2018

Huỳnh Xuân Sơn Cảm nhận bài thơ Chuyện Tình Cô Giáo Lưu Quang


Chuyện Tình Cô Giáo Lưu Quang.

Trưa nay mở trang thơ ra đập vào mắt tôi một tựa đề bài thơ: Chuyện Tình Cô Giáo Lưu Quang. Có lẽ bởi tôi có ấn tượng với hai từ cô giáo nên vội bấm vô. Chứ thực tình tôi không thích lắm những chuyện tình bi lụy ướt sướt mướt . Chủ đề thơ tình tôi luôn luôn đọc sau cùng, vậy mà giờ đây bài thơ của tác giả Nguyên Hữu đã níu giữ tôi lại sau khi tôi đọc xong dẫu chưa đọc thêm bài nào nữa.

Tôi vẫn quyết định viết ngay những cảm xúc mà tôi đang có với bài thơ:

Đợi anh về

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Huỳnh Xuân Sơn Cảm nhận bài thơ U Uất Tuổi Thơ của tác giả Nguyên Hữu



Huỳnh Xuân Sơn 

Cảm nhận bài thơ U Uất Tuổi Thơ của tác giả Nguyên Hữu
**********
Thơ là tiếng nói từ trong sâu thẳm đáy lòng cất lên. Thơ là mật ngọt chắt chiu từ cuộc sống. Thơ là những giọt rượu nồng cay được chưng cất từ cuộc sống. Thơ là những cảm xúc được gói ghém trên trường đời để một lúc nào đó quá chật chội không níu giữ được nữa nó bung ra thành ý thơ….
Tất cả những suy nghĩ ấy, hôm nay tôi đã bắt gặp trong thơ của tác giả Nguyên Hữu:
U Uất Tuổi Thơ
Bố vừa đập phá bát mâm
Mẹ ngồi sợ hãi cúi gằm mặt kêu
Cái tát trên má đã thêu

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2018

ĐI TÌM KÍ ỨC THÁNG BA



ĐI TÌM KÍ ỨC THÁNG BA

Vẫn tìm bóng dáng tháng ba
Đói no bông gạo đậm đà rét khan
Dậy thì hương Bưởi chứa chan
Mưa bui rụng cả cánh xoan ven đường
Ai đi phía đó phong sương
Chiều tà ửng chút nắng thương bụi trần
Má hồng ghẹo tuổi thanh xuân
Hương chanh tìm tóc thất thần gió mây

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

THỨC TỈNH




THỨC TỈNH
(Thất ngôn)

Đã biết rằng anh có gia đình
Mà sao… sao lại… lại rung rinh
Tình như mật ngọt nơi đầu lưỡi
Mời gọi men say quyện đôi mình
Ngày mai em biết là đen tối
Biết lấy gì đây đón bình minh

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

GIẢI THOÁT GIẤC MƠ HỒNG



GIẢI THOÁT GIẤC MƠ HỒNG

Em phải làm sao đây hả chồng
Bên anh – em lại vẫn thường mong
Người bên cạnh phải như người ấy
Ấm áp làm sao – thấy nhẹ lòng…

Tình mãi đơn phương chàng biết không
Thần tượng chàng nên bỏ mặc chồng
Không vì con nhỏ thì em đã
Bất chấp vì yêu để qua sông…

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

HỌC MÔ?...




HỌC MÔ?...
(Thất ngôn)

Loạn mất rồi sao đất nước mình
Tấn công cô giáo – một nam sinh
Mới lớp tám thôi – trường Tân Thạch…
Cô giáo Bình Chánh chịu cực hình…
Tôn sư trọng đạo đâu rồi tá?
Đạo đức suy đồi nỗi thất kinh

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Thơ 4 chữ: gieo vần tiếp



*** Thơ 4 chữ: gieo vần tiếp 
x B x T (v1) 
x B x T (v1) 
x T x B (v2) 
x T x B (v2)



LỜI NHẮC ĐẦU XUÂN




LỜI NHẮC ĐẦU XUÂN

Một chén rượu vui lại hỏng đời
Ai ơi năm mới chớ quên lời
Vui xuân xin nhớ đừng quá chén
Gieo nỗi buồn đau mất nụ cười...

Tôi thấy nên tôi cứ nhắc thôi
Vừa rồi có kẻ chẳng nghe lời
Nằm dài trên cáng lênh láng máu
Thương bà mẹ già khóc: con ơi...

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

ĐẠO VỢ CHỒNG



ĐẠO VỢ CHỒNG
(Thất ngôn)

Duyên phận vợ chồng đạo nào sâu
Nghìn năm ân nghĩa mới chung cầu
Một ngày chồng vợ không tự có
Sướng khổ, vui buồn nhớ tựa nhau
Khỏe mạnh, thảnh thơi đâu cần hỏi
Hoạn nạn, nguy nan lúc ốm đau

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

VÌ KHÔNG CÓ EM



VÌ KHÔNG CÓ EM
(Haiku)

Đêm vật vã
Giấc ngủ chập chờn
Vì không có em...

---

Ngày lê thê
Chê bầu trời u ám
Vì không có em...