Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

ĐÁNH ĐỔI TÌNH YÊU


Dấu chấm hết
Tình mình chết
Anh không hối hận…

Anh chấp nhận
Anh biết phận

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

ANH KHÔNG MUỐN THÀNH NGƯỜI THỨ BA


Cuộc sống đau khổ rất nhiều
Giành giật tình yêu chẳng được người ơi
Giọt lệ mặn đắng đầu môi
Ôm quả tim ngồi xót nhớ vị tình
Ngọt đắng nhấp nháp hương trinh
Đau đớn lặng thinh chẳng thể thét gào

CUỘC CHIẾN CỦA THỜI



Chiến – bại còn xảy ra
Nhiều
Kiếp quẩn hung tà…

Ngỡ xưa là ác sao
Đầu

Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

KẾT THÚC MỘT TÌNH YÊU


Anh
Chắc chẳng thể nào mình thành đôi được
Nữa…

Khi
Sự hiểu nhầm đã tước đi nhân phẩm
Em…

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

LỐI SẦU RIÊNG


Buồn thời lặng lẽ
Chán thế thu hồn vẽ chén say
Đưa lên môi nhấp vị đời cay đến lạ…

Lặng nhìn tượng đá
Ước được vô cảm hóa lại hay

NHÀ - XƯA



Khen nhà trạm trổ lắm ảnh xưa
Ngắm mãi ngôi nhà ước cảnh xưa
Chẳng kẻ buôn nhà chơi cũ mới
Đâu nhà bán nóc nghịch cổ xưa
Nhà ơi giữ sắc mình cho đẹp
Đất chớ dâng nhà chúng dỡ xưa

Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

QUẢ TIM XANH

 

 


QUẢ TIM XANH

*** Thơ Thất ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Xa quê hương nhiều mùa thay áo
Phiêu bạt bao nhiêu những mảnh trời
Mỏi chân dừng ngắm phố của người

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

DẤU CHẤM HẾT


DẤU CHẤM HẾT

Em đã đi rồi
Lao vào vòng tay người ấy
Chỉ còn mình anh ở lại
Ôm một nỗi đau...

Đôi mắt trũng sâu