Thứ Hai, 30 tháng 4, 2001

GỬI TÌNH CHO EM

 


 

GỬI TÌNH CHO EM

 

Lòng tôi          u tịnh               mênh mông

như những       buổi trưa hè

râm ran            tiếng ve quen,

xáo xác            đâu                 đây tiếng gà,

xào xạc            đâu      những lùm cây.

TÌNH QUÊ


Tôi nâng niu từng hạt gạo quê tôi
Qua bao miền tới người lao khổ
Ở nhà quê hay trong thành phố
Hạt gạo, hạt cơm - thơm nc hương quê
Đ
ể bất chợt trở về trong kí ức...
Cánh đồng bát ngát lúa xanh

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2001

MẦU TÌNH YÊU

 

 


MẦU TÌNH YÊU

 

Tạm biệt nhé

Mối tình đầu        dang dở.

Tạm biệt nhé

Tuổi học trò       thân yêu.

Tạm biệt nhé

MẸ RU CON

 

 


MẸ RU CON

 

Ầu…               ơ…     ớ…     ơ…

Tiếng               mẹ ru con       nhẹ nhàng                  man mác

Theo                cơn gió luồn                bay đến           tận bên tôi.

Khi bay bổng

Khi trầm ấm                thiết    tha

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2001

XUÂN SANG

 


 

XUÂN SANG

 

Xuân sang

Thấp thoáng

Bóng xuân sang

Trên giàn hoa giấy

Trắng  trắng hồng

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2001

TÌNH TÔI



 

TÌNH TÔI

 

Thời gian nào đứng đợi ai
Đối với tôi thời gian đâu có chậm

Cứ chạy trôi vùn vụt tháng năm

Tôi biết chứ nhưng làm sao được

Tôi quen em, rồi bỗng yêu em

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2001

NGƯỜI ANH DU KÍCH

 


NGƯỜI ANH DU KÍCH

 

Anh                 người anh du kích

Cả đời             vì         nước quên mình

Cả đời             chiến đấu         hi sinh

Cả đời             lập những chiến công

Oai hùng         ngày nay         tôi được biết

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2001

CHIẾC ÁO NÂU ANH TRAO

 

 


CHIẾC ÁO NÂU ANH TRAO

 

Tôi còn nhớ                 chiếc    áo năm xưa

Khi nằm xuống           anh gắng         cởi trao cho tôi.

Ôi chiếc áo nâu           cả đời anh,

Ôi chiếc áo nâu           một đời            rách vá.

Trải qua           bao chiến trường

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2001

TÌNH XUÂN

 

 


TÌNH XUÂN

 

Mùa xuân lại đến        rồi    em ơi có hay.

Một cành đào tươi                   hoa đỏ thắm

Gợi chút bâng khuâng             giây phút giao thời.

Kìa cánh én                 liệng bay trong nắng

Dưới        nền trời xanh           gợi êm ái         mênh mông.

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2001

ĐẠI DƯƠNG HỒN TÔI

 


 

ĐẠI DƯƠNG HỒN TÔI

 

Ngày qua ngày          thả mình trong cô đơn.

Từng cơn gió             cứ   đến           lại đi

Đưa hồn tôi   lạc vào             những mênh mông.

Tôi     như thuyền trôi

Bồng bềnh     theo con sóng