Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

TẠM

 

 


TẠM

(Gieo vần ba tiếng)

 

Hôm qua ta vênh váo tự đắc cười

Ta khoe khoang với rất là nhiều người

Ta số một, ta thật là giàu có

Họ nhìn ta và họ chỉ mỉm cười…

 

Hôm nay ta vừa… khập khiễng điều so

Vênh váo trong ta nhìn họ thăm dò

Ta bằng họ! không thể nào chấp nhận

Ta lặng tìm chỗ vắng hét thật to…

 

Bây giờ ta đứng nhìn họ thất thần

Tự đắc buồn so bên cạnh mộ phần

Ta kém họ. Tại sao thành ra thế

Sa cơ rồi mọi thứ thoảng phù vân…

 

Thứ ta cần lại giết thứ ta mê

Bỏ lại ta trong tủi hổ ê chề

Đong đức hạnh bao nhiêu ngày ta có

Hoá ra là ta đã thật mụ mê…

 

Lạc đường về ta đứng lặng co ro

Tìm lối thoát bất chấp cả lết bò

Người cười ta? Mặc kệ người đánh giá

Chẳng liên quan khi chỉ thiết đói, no…

 

Vài người cười rất to trước mặt ta

Có học vấn mà lại như thế à

Ừ tạm thế, tạm thời thôi chứ nhỉ

Đứng dậy rồi ta sẽ vững hơn ta…

 

10-03-2023

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét