Thứ Tư, 8 tháng 6, 2022

LÒNG NGƯỜI

 

 


LÒNG NGƯỜI

 

Nào ai hiểu thấu được lòng người

Thân thiện lắm, miệng vẫn nói cười

Nhưng trong bụng một trời toan tính

Chỉ biết nghĩ lợi mình là chính…

 

Không có chuẩn chỉnh ở trên đời

Lóng lánh mấy cũng chẳng vàng mười

Đừng nhìn vẻ ngoài cân nặng nhẹ

Đoàng hoàng chưa chắc tử tế nhé…

 

Ít người tốt thật lắm à nha

Ngoan hiền nhiều khi là món quà

Lúc vui người cấu, buồn người véo

Như trò tiêu khiển họ trêu ghẹo…

 

Thôi thì cứ sống đúng mình thôi

Đùa giỡn chán rồi cũng nhạt, vơi

Chân thành có thể là hy vọng

Níu kéo tình người trong cuộc sống…

 

08-06-2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét