Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022

MỘNG

 


MỘNG

 

Ừ ngày vẫn gọi

Mặt trời đỏ ối

Dậy cùng cuộc đời

Nào biết ai vui…

 

Ừ ngày vẫn thấy

Ngàn lau, bãi sậy

Mỏi cánh chim bay

Nương tựa chốn này…

 

Ừ ngày vẫn dõi

Chân trời không mỏi

Lệ dấu trong mây

Núi có hao gầy?…

 

Ừ ngày vẫn có

Tiếng chim to, nhỏ

Lỡ lạc gọi bầy

Gọi yêu thương đây…

 

Ừ ngày còn đó

Mộng vẫn nhớ rõ

Mà bóng em đâu

Bồng lai cũng sầu…

 

Ừ ngày rất mới

Ừ không nên vội

Vạn vật sánh đôi

Mình vẫn… đơn… côi…

 

06-04-2022

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét