MỘNG XUÂN
*** Thơ Bát ngôn ***
(Gieo vần nối)
Xin em đừng đứng giữa đồng cỏ hoa
Để tủi thêm những bông hoa ở đó
Để nhạt nhoà sắc mầu nơi đang có
Khi đôi môi tươi đỏ nở nụ cười…
Hỡi xuân thì đang vẽ tuổi đôi
mươi
Cho ta thêm mái tóc dài đen mượt
Cho ta thêm làn da của điều ước
Giấc mộng nào ta tỉnh dậy còn
say…
Vẽ nữa đi để trời đất cuồng quay
Bõ một chuyến vãn nơi đây thấy cảnh
Làm vần thơ cứ rơi ra lanh lảnh
Ta tròng trành, say tỉnh… ta xin
em…
12-03-2022
Nguyên Hữu
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét