Thứ Ba, 8 tháng 2, 2022

ANH ƠI ĐÚNG KHÔNG?

 


 

 

ANH ƠI ĐÚNG KHÔNG?

 *** Thơ thất ngôn ***

(Gieo vần nối)

 

Nhiều người vẫn bảo với em rằng

Xinh thế này lấy trai thành phố

Cho sướng đời… thật mà, đỡ phí

Em chỉ cười: lạ nhỉ phí răng?…

 

Quê hay phố cũng mặc cũng ăn

Giầu sang thì cứ đâu thành phố

Hay quê nghèo có chi xấu hổ

Chỉ cần là người đó mình thương…

 

Cứ so sánh lại thấy tầm thường

Cơm rau cháo vẫn bao hạnh phúc

Hơn cỗ đầy nhìn nhau tức bực

Phải không nào, em nghĩ đúng không?…

 

Họ bật cười xem giấc mơ hồng

Cô gái nhà nông kỳ lạ quá

Thử lấy chồng xem giống không nhá

Em khẽ cười… liệu có đúng không?

 

08-02-2022

Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét