Thứ Tư, 31 tháng 3, 2021

MƯA PHÙ DU

 


 

MƯA PHÙ DU

 

Nhìn mưa ta thấy bóng ta

Trong hạt mưa nhỏ như là phù du

Mưa hờn trong khúc hát ru

Vang trong ngộ nhận làm hư nửa đời

Bỏ quê lên tỉnh hư rồi

Bỏ quê xuất ngoại còn tồi hơn hư

Biện rằng đói phải đi ư?

Thế ai cũng đói quê như thế nào

Cười buồn, cười nhạt nước ao

Cúi gằm mặt xuống lệ trào cùng mưa

Nếu không bệnh dịch bùng bừa

Có kêu, có khóc xin đưa nhau về

Ngẩng lên ánh mắt ê chề

Thực tình khi ấy chưa về được đâu

Hi sinh củng cố đời sau

Để không lỡ bước ôm sầu tha hương

Mưa rơi vẹn một đêm trường

Vò tâm giữa cõi vô thường vẫn mưa...

 

31-03-2021

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét