Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

HAI TÂM TRẠNG



HAI TÂM TRẠNG

Nhớ em nhớ đến ngẩn ngơ
Đôi tay buổn bực
Còn môi này khát khao.
Đàn anh gẩy khúc não nùng
Nhịp khúc vơi đầy

Rơi rụng con tim
Lặng im
Nghe cô đơn khóc
Lặng tìm
Hơi ấm con tim
Xem nào…
Ô… rõ thật là
Trái tim vẫn đập đây này
Thì đây nó vẫn xuyến xao bồi hồi
Có đâu lạnh giá cằn khô
Có đâu hóa đá con tim tôi nào
Mà cho hóa đá thì sao?
Núi đá bên ngoài lửa cháy bên trong
Rồi khi nó cháy bùng lên
Trào phun nham thạch khát tình anh ơi…
Anh và tôi
Hai kẻ giống nhau thôi
Hai kẻ bị tình yêu duồng bỏ
Tại nơi này buồn nhớ ngẩn ngơ
Anh đau khổ ôm đàn tuyệt vọng
Tôi cũng đau nhưng hi vọng vẫn còn
Vì tôi có niềm tin an ủi
Rồi một ngày ta có thật tình yêu…

10.2004
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét