Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

NỖI BUỒN NGỌT



Chợt nhận thấy nỗi buồn ngọt phết
Mình ta thôi nào đâu ai biết
Giót một chén đời… một chén thêm
Một chén riêng… giót chén tàn đêm
Đắng lại cay… chua rồi lại ngọt
Những hão huyền điên cuồng nhảy nhót

Ôm cơn gió ướt át từng không
Lạnh tái dại cả một trời đông
Ta nhóm bếp lửa hồng rồi nhé
Sưởi ấm đông bằng cả tuổi trẻ
Bằng chén rượu trên tay ấm nồng
Nơi góc vắng – lặng một căn phòng
Một nỗi buồn – nhâm nhi… ngọt phết…
NỖI BUỒN NGỌT
20-12-2015

Nguyên Hữu

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét