Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

CANH CẢI CÚC NẤU CÁ RÔ



Năm trăm gam cải cúc này
Nhặt rồi rửa sạch cắt dày đốt tay
Ba trăm gam cá rô đây
Dao thớt đánh vẩy ruột gây bỏ cùng
Rửa đi cặp vỉ nướng chung
Trên than hoa đỏ, rô lưng chín vàng

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

XIN LỖI, ANH… YÊU… EM…



Cà phê lặng lẽ rơi từng giọt
Khói thuốc mơ màng bổng chút say
Buổi sáng hôm nay buồn khổ tận
Đêm sương bữa trước tủi phận đầy
Em đi lối rẽ đường riêng chọn
Kiệu đón thuyền đưa đoạn cuối lầy

CHUYỆN CÁI CỬA


Trăm năm trong cõi người ta
Cái cửa cũng chỉ chui ra chui vào
Ghểnh tai nghe chúng thì thào
Cái cửa kế cạnh tuyệt phào với sơn
Nghìn đô… ấy ấy… còn hơn
Thế cơ à bác trợn tròn mắt xem

NGỌN CỎ BỎ ĐI



Ngọn cỏ anh đã bỏ đi
Giữ làm chi
Giữa thị thành đất thời đắt đỏ
Không còn chỗ để mà nhân giống nó
Anh đã bỏ
Sau một thời gian em đi…

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

KẺ TÌM HẠT GIỐNG NHÂN ÁI



KẺ TÌM HẠT GIỐNG NHÂN ÁI
(Gieo vần nối)

Có phải rằng tôi đã mất niềm tin
Khi lang thang trong dòng đời thật sự
Những thứ tôi nhìn sao vô cảm thế chứ
Người và người - cách hành sử lương tâm…

Có phải không đôi mắt chưa đủ tầm

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ 3

 

 


TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ 3

 

Tượng đá đâu mùa chẳng hạ đông
Nâu đen cuộc sống biết mầu hồng?
Hay chăng chấp nhận cho là đủ
Có phải xa rời biết đã thông…

 

23-05-2015

TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ 2

 

 


TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ 2

 

Tượng đá đâu mùa chẳng hạ đông
Hong phơi nắng gió tháng quay vòng
Nào than khổ cực trời hành tội
Chẳng thán ơ thờ kẻ tính công…

 

23-05-2015

TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ



Tượng đá đâu mùa chẳng hạ đông
Nhìn đời vẽ họa cú thành công
Nhiêu khê cuộc sống ồ thinh lặng
Lắm chuyện loài người ố ỏm công…

---


TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ

 


 

TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ

 

Tượng đá đâu mùa chẳng hạ đông

Nâng ly ngắm họ múa tiên rồng

Mình ta tiếc cảnh vô tình tượng
Tượng đá đâu mùa chẳng hạ đông

23-05-2015

CHUYẾN XE ĐỜI



Chàng ngồi
Cho vững
À nha…
Thiếp đưa
Chàng đến
Cuối đường

TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ 4

 

 

TƯỢNG ĐÁ VẪN LÀ TƯỢNG ĐÁ 4

 

Tượng đá đâu mùa chẳng hạ đông
Thèm như thế cũng sướng yên lòng
Lo chi thế sự vòng xoay chuyển
Bận rứa trần gian bậc bập bồng…

 

23-05-2015

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

GIẤC MỘNG TƯỢNG ĐÁ


Nhiều khi ước hóa đá bên đời
Hạ ghé xuân kề kệ thảnh thơi
Nắng gió trơ mình vô giác cảm
Sương mưa mặc sức chẳng hoen ngời
Bình tâm thưởng nguyệt say đêm tắm
Tĩnh dạ chờ mây thẩm rượu mời

MẤT NIỀM TIN



Tạc đây bức tượng
Năm kế tháng còn
Nụ cười vương trượng
Tươi mãi mầu sơn…

Ai còn tìm kiếm

DIEGO MARADONA



Tạc tượng ông này má mạ Ma
Bàn tay của Chúa lạ la là
Cầu trường rực lửa hô hò họ
Trận bóng điên cuồng tả tá ta
Tội lỗi – thiên tài đu đú đủ
Đam mê – bách tật bứa bưa bừa

KHÚC NHẠC LÒNG



Bác thổi làm chi khúc nhạc sầu
Sầu tràn bán đổi được chi đâu
Đâu còn giấc mộng xa xưa ấy
Ấy hết vài canh huyễn thủa đầu
Đầu cố rằng quên sao chẳng thể
Thể cùng nhắc nhở chả còn câu

BI KỊCH



Có phải khi yêu anh mới thế
Quan tâm – gọi điện – nhắn tin cùng
Bây giờ mắt lệ rưng rưng ứa
Một góc cô đơn thửa vị gừng…


MẸ CON TƯỢNG ĐÁ



Người đàn bà
Và đứa trẻ
Đi về đâu
Khi nhà đổ…

Khuân mặt đẹp

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

BI KỊCH

 


 

BI KỊCH

 

Hắn khổ tiền – danh nên cố gắng
Đêm ngày đổi phận ấy mà… nhưng
Buông lơi hạnh phúc nào đâu biết
Nghẹn góc đêm xuân lệ ngập ngừng…

 

21-05-2015

BI KỊCH 3

 

 


BI KỊCH 3

 

Chấp nhận hay không nàng phá giậu
Ăn nem kẹp chả mấy khay bưng

Vui đời mấy khắc hồng tưng tửng
Nhạt nỗi năm canh mộng giá đừng…

 

21-05-2015

BI KỊCH




BI KỊCH


Bốn mắt nhìn nhau ôm khổ hận

Gia đình xụp – vỡ tóe lung tung

Anh vơ chị nhặt làm sao xuể

Nét bút nghiêng chao biệt khúc… dừng...


21-05-2015

BI KỊCH 2

 

 


BI KỊCH 2

 

Đám cưới ngày nao vui náo nhiệt
Lời yêu lịm ngọt tháng năm mừng
Vì đâu rũ bỏ mùng chăn lạnh
Hạnh phúc than ca chạnh tủi… đừng…

 

21-05-2015

NGANG TRÁI





Cô gái trẻ sánh vai cạnh người tình
Người đàn ông đó
Vừa bỏ một gia đình
Chạy theo
Tiếng sét ái tình hằng mơ…


Chị - người vợ khổ

NGOẠN SẮC



Xuân thì đẹp thía tớ tờ tơ
Thắp ngọn đèn trần mớ mở mơ
Chẳng biết đời thèm không khống khổng
Hay rằng mộng muốn cỡ cờ cơ
Chia cho vợ khổ ti tì tí
Sẻ lại bồ già phở phớ phơ

HOA ĐỒNG TIỀN


Em chia giấc mộng
Cho anh nhẩm cộng
Cộng một đời anh
Cộng mãi chưa thành…

Em chia sầu khổ

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

TỊNH TÂM HƯỚNG PHẬT


Hương khói quyện vời gọi thức tâm
Vọng hồi chuông khỏa rũ si – sân
Sương mờ ảo huyễn đời tham tưởng
Nắng tỏ mong manh kẻ sướng nhầm
Dương thế tịnh thần tu nghiệp giảm
Cõi trần gieo đức dưỡng tài nhân

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

THÁN CẢNH



Non đưa cổ rắn ngắm mầu trời
Quyện gió mơ nhìn chút ái phơi
Son nắng quệt đùa tươi sắc dậy
Phấn mây tô lấp ảo sương vời
Mòn thân xác kệ năm đo tháng
Vỡ khối tâm buông thế nối thời

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

SAI VỊ TRÍ



Một vết nứt rạn của cuộc sống xung quanh ta
Đêm ngày rỉ vỡ phô bầy những hỗn tạp ra
Làm con người ta hoảng sợ… mà lúc trước đó
Tại cái điểm nứt rạn đó… họ dẫm, đạp, chà…
Không thương tiếc lên cái vị trí như vô dụng
Không đem lại lợi ích cho họ bao ngày qua

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

ẢI MỸ NHÂN


Em đây dáng chuẩn cũng ưa nhìn
Nhìn kỹ mà xem vẻ đẹp chìm
Chìm nổi bồng lai anh thấy chửa
Chửa khoe thủy động bác chưa tin
Tin đi mở mắt ra dòm thử
Thử lại khùa tay thấy đớ vin

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

MÙA THU KỂ CHUYỆN 5

 

 


MÙA THU KỂ CHUYỆN 5

 

Em thường kể lể chuyện mùa thu
Anh chẳng nghe đâu… lại, ứ ừ
Hờn nũng chi mô thèm chiếc lá
Nằm bên vẽ lại nụ hôn nhừ…

 

02-05-2015

MÙA THU KỂ CHUYỆN 4

 


 

MÙA THU KỂ CHUYỆN 4

 

Em thường kể lể chuyện mùa thu
Gieo rắc nơi cây những hận thù
Con lá đành xa… tay lũ gió
Trụi trơ tất cả vận đầu sư…

 

02-05-2015

MÙA THU KỂ CHUYỆN 3

 

 


MÙA THU KỂ CHUYỆN 3

 

Em thường kể lể chuyện mùa thu
Giam hãm màu xanh ở ngục tù
Quần áo phai mầu nâu đất sỏi
Loang vàng gượng nắng thẫm tương tư…

 

02-05-2015

MÙA THU KỂ CHUYỆN 2

 

 


MÙA THU KỂ CHUYỆN 2

 

Em thường kể lể chuyện mùa thu
Giống lắm… ông già mới nhập cư
Tán thán đêm ngày quần áo mặc

Thời trang - đổi mốt sẽ là hư…

 

02-05-2015

MÙA THU KỂ CHUYỆN

 

 


MÙA THU KỂ CHUYỆN

 

Em thường kể lể chuyện mùa thu
Cổ hủ, quê mùa lạc lõng như
Kẻ ở trên trời rơi xuống đất
Hiền khô thật sự chẳng quen gu…

 

02-05-2015