Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

CẦU NGUYỆN CHO MH370



CẦU NGUYỆN CHO MH370

M - H - 3 - 7 - 0 ơi
Một tháng dấu hỏi tăm hơi đâu rồi
Triệu triệu giọt nước mắt rơi
Triệu triệu dòng máu sục sôi nghẹn ngào
Mẹ già nức nở thì thào
Vẫn còn hi vọng... nhẽ nào... con ơi
Cha già đôi mắt xa xôi
Nếp nhăn trĩu cặp mắt lồi ngóng trông

Người vợ ngất lặng gọi chồng
Anh buồn rớm lệ tay bồng con thơ
Chàng trai góc vắng thẫn thờ
Tình yêu mới nở giấc mơ xanh trời
Giấc mơ... một... giấc mơ... rơi...
Nguyện cầu sớm tối bằng lời thơ tôi...

08/04/2014
Nguyên Hữu


Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét